Kính thưa Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam – Chưởng ấn và Hiệu trưởng Học viện Thánh Anphongsô,
Kính thưa Cha Phó Giám tỉnh,
Kính thưa Cha Giám đốc Học viện thánh Anphongsô,
Kính thưa quý Cha trong Ban Giám đốc Học viện,
Kính thưa quý Cha trong Ban Cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
Kính thưa quý Cha giáo, quý Cha Bề trên, quý Cha, quý Giáo sư, quý Tu sĩ, quý Ân nhân, quý Khách và toàn thể quý thầy thân mến.
Trong bầu khí hồng ân của Thánh lễ, và nghi thức trao bằng tốt nghiệp hôm nay, con đại diện quý thầy lãnh nhận Văn bằng Tốt nghiệp, xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến quý Cha.
Quả thật, khi cầm trên tay tấm bằng Tốt nghiệp, chúng con ý thức rằng: đây không chỉ là thành quả của những năm tháng miệt mài học tập và nghiên cứu, nhưng còn là kết tinh của biết bao hy sinh, yêu thương, nâng đỡ và đồng hành của rất nhiều người. Vì thế, niềm vui hôm nay không chỉ dành riêng cho chúng con, nhưng là niềm vui được sẻ chia với tất cả những ai đã góp phần làm nên hành trình đào tạo này.
Trước hết, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Học viện thánh Anphongsô. Quý Cha đã tận tâm hướng dẫn, điều hành và kiến tạo một môi trường đào tạo vừa nghiêm túc trong học thuật, vừa đậm chất Tin Mừng. Trong suốt những năm tháng học tập, chúng con không chỉ được tiếp cận kho tàng phong phú của các bộ môn thánh khoa, nhưng còn được khích lệ, biết suy tư, đối thoại, tìm kiếm chân lý và đào sâu đức tin, để chuẩn bị cho sứ vụ mai sau. Những bài giảng, những lời chia sẻ và sự tận tình đồng hành của quý Cha, đều trở thành những bài học quý giá, giúp chúng con trưởng thành mỗi ngày, không chỉ trong tri thức mà còn trong đời sống thiêng liêng, nhân bản và mục vụ. Đó sẽ là hành trang vô giá theo chúng con trên mọi nẻo đường phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Chúng con cũng xin tri ân chân thành đến Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chính Tỉnh Dòng đã quảng đại trao cho chúng con cơ hội được học tập và nghiên cứu trong bầu khí thân thiện và đầy tình huynh đệ. Những hy sinh âm thầm và sự quan tâm của Tỉnh Dòng dành cho việc đào tạo, đã trở thành điểm tựa vững chắc để chúng con học tập, rèn luyện và hoàn tất chương trình đào tạo linh mục. Chúng con hiểu rằng, đằng sau mỗi thành quả hôm nay là biết bao sự hy sinh không tên: những lời cầu nguyện, sự quan tâm về đời sống và điều kiện học tập, cả niềm hy vọng mà Tỉnh Dòng luôn gửi gắm nơi từng người chúng con.
Chúng con cũng xin hết lòng tri ân quý Cha giáo, quý Giáo sư đã tận tụy truyền đạt kiến thức với tất cả lòng yêu mến Giáo Hội và trách nhiệm đối với thế hệ tương lai. Quý Cha quý Thầy còn dạy chúng con biết yêu mến chân lý, biết khiêm tốn trước mầu nhiệm Thiên Chúa và biết để cho tri thức luôn được soi sáng bởi đời sống đức tin.
Kính thưa quý Cha, quý Giáo sư, quý khách và toàn thể quý thầy, lễ tốt nghiệp hôm nay không phải là điểm kết thúc của hành trình học vấn, nhưng là khởi đầu của một sứ mạng mới. Những gì chúng con đã lãnh nhận nơi Học viện thánh Anphongsô và trong lòng Tỉnh Dòng, sẽ thực sự sinh hoa trái khi được chuyển hoá thành một đời sống phục vụ khiêm nhường và quảng đại dấn thân. Chúng con ý thức rằng, tấm bằng hôm nay không làm nên giá trị của người môn đệ Đức Kitô. Điều làm nên giá trị của chúng con chính là lòng trung thành với ơn gọi, sự say mê chân lý, đời sống bác ái và tinh thần phục vụ không mệt mỏi. Vì thế, chúng con nguyện sẽ không ngừng học hỏi, đào luyện bản thân và đem những gì đã lãnh nhận, để phục vụ Dân Chúa với tất cả lòng yêu mến và trách nhiệm.
Một lần nữa, chúng con – những anh em tốt nghiệp hôm nay – xin kính dâng lên Cha Giám tỉnh, Ban Giám đốc Học viện thánh Anphongsô, quý Cha, quý Giáo sư, quý Tu sĩ, quý ân nhân, cùng tất cả những ai đã đồng hành với chúng con, lời tri ân chân thành nhất. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Anphongsô, luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, quý Giáo sư, quý khách và toàn thể quý thầy.
Chúng con xin chân thành cảm ơn!