Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2026, trong bầu khí trang trọng và thân tình, Học viện thánh Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026–2027 và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy Khóa XV. Đây không chỉ là ngày mở đầu cho một năm học mới, nhưng còn là dấu mốc đáng nhớ đối với những người đã hoàn tất một chặng đường đào tạo tại Học viện.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Học viện đã trở nên nhộn nhịp với sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý ân thân nhân của các thầy tốt nghiệp và quý thầy sinh viên đang theo học. Ngày lễ có sự hiện diện của cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, quý cha trong Ban Giám đốc Học viện, quý cha giáo sư, quý cha đại diện các hội dòng cùng đông đảo quý ân thân nhân của quý thầy tốt nghiệp.



Đúng 6:00, cộng đoàn bước vào Thánh lễ tạ ơn do cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chủ tế và giảng lễ. Trong bài giảng, cha chủ tế đặc biệt nhắn nhủ quý thầy sinh viên về ý nghĩa đích thực của việc học. Theo đó, người học không chỉ tìm kiếm kiến thức, nhưng trên hết là học để tìm gặp Đức Kitô; học để biết cách cầu nguyện và kết hiệp với Đức Kitô; học để trở nên giống Chúa Kitô hơn mỗi ngày. Lời nhắn nhủ ấy như một định hướng cho cả năm học mới. Bởi trong môi trường đào tạo của đời sống thánh hiến, tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người học lớn lên trong đức tin, đời sống cầu nguyện và tình yêu dành cho Thiên Chúa cũng như con người.




Sau Thánh lễ, quý cha và quý thầy cùng chụp chung tấm hình lưu niệm. Khoảnh khắc đơn sơ ấy ghi lại sự hiện diện của một đại gia đình Học viện trong ngày đặc biệt. Sau đó, mọi người cùng dùng điểm tâm sáng và chuẩn bị cho chương trình chính của buổi lễ.



8:15, nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy Khóa XV và khai giảng năm học 2026–2027 chính thức bắt đầu. Trước giờ phút nhận bằng, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Học viện Thánh Anphongsô, đã đọc bài diễn văn ra trường. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường đào tạo mà quý thầy Khóa XV đã trải qua, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của quý thầy trong học tập, đời sống cộng đoàn và hành trình theo đuổi ơn gọi.



Sau những lời nhắn gửi, cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, lần lượt trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy Khóa XV. Những tấm bằng được trao không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một chương trình đào tạo, mà còn là dấu mốc của một hành trình đã được vun đắp bằng thời gian, nỗ lực, đời sống cầu nguyện và sự đồng hành của nhiều người. Đối với các tân cử nhân, ngày nhận bằng cũng là ngày hướng về một chặng đường mới. Những kiến thức và kinh nghiệm đã lãnh nhận tại Học viện sẽ tiếp tục được mang theo trong hành trình phục vụ Giáo hội và sứ mạng của mỗi hội dòng.



Ngay sau nghi thức trao bằng, cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông chính thức tuyên bố khai mạc năm học 2026–2027 của Học viện Thánh Anphongsô. Một năm học mới được mở ra, đồng thời cũng mở ra những cơ hội mới để quý thầy sinh viên tiếp tục học hỏi, đào sâu đời sống đức tin và chuẩn bị cho sứ vụ tương lai.

Tiếp nối chương trình, cha Anton Nguyễn Văn Dũng, Giám học Học viện Thánh Anphongsô, có đôi lời chia sẻ với quý thầy sinh viên. Cha nhấn mạnh đến tinh thần học tập của những người đang được đào tạo tại Học viện: học không chỉ để tích lũy kiến thức, nhưng để trưởng thành toàn diện trong ơn gọi và chuẩn bị cho sứ mạng phục vụ. Trong một môi trường có nhiều lớp, nhiều hội dòng và những hành trình ơn gọi khác nhau, tinh thần học tập, đời sống cộng đoàn và sự đồng hành giữa các sinh viên trở thành những yếu tố quan trọng. Mỗi giờ học, mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi kinh nghiệm trong đời sống Học viện đều có thể trở thành một phần của tiến trình đào tạo.



Buổi lễ khép lại trong bầu khí vui tươi và thân tình. Sau chương trình chung, cha Giám học Anton Nguyễn Văn Dũng có buổi gặp gỡ riêng với quý thầy thuộc khối Triết 1 và Thần 1, là những người sẽ tiếp tục theo học tại Học viện. Cuộc gặp gỡ là dịp để cha Giám học trao đổi, định hướng và giúp các thầy bước vào năm học mới với tâm thế sẵn sàng hơn.

Một năm học mới đã bắt đầu. Những trang sách lại được lật mở, và hành trình đào tạo tại Học viện Thánh Anphongsô tiếp tục được viết nên bằng tri thức, cầu nguyện, tình huynh đệ và thao thức phục vụ Giáo hội.

Một số hình ảnh trong ngày lễ khai giảng: Xem tại đây!

Truyền thông Học viện