Chiều ngày 31/8/2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của giờ Kinh Chiều, Học viện Thánh Anphongsô, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cử hành nghi thức sai đi cho quý thầy thực tập mục vụ. Nghi thức do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Học viện Thánh Anphongsô, chủ sự, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình ơn gọi của các thầy: từ mái nhà đào tạo lên đường đến với những cộng đoàn và những con người đang cần được gặp gỡ Đức Kitô.



Trong khung cảnh quen thuộc của ngôi nhà nguyện Học viện, giờ Kinh Chiều hôm ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. Lời kinh không chỉ là lời tạ ơn kết thúc một ngày, nhưng còn như lời tiễn đưa những người trẻ đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới. Từ đây, các thầy sẽ rời không gian thân thuộc của Học viện để đến với những môi trường mục vụ cụ thể, nơi đời sống đức tin, những niềm vui, nỗi đau và thao thức của con người trở thành một phần của sứ mạng mà các thầy được mời gọi đón nhận.



Trong bài chia sẻ, cha Giám đốc nhấn mạnh căn tính của người tu sĩ Chúa Cứu Thế: là những thừa sai, là những người được sai đi. Được sai đi không đơn thuần là thay đổi một địa điểm phục vụ, nhưng trước hết là ý thức mình được Thiên Chúa trao gửi một sứ mạng giữa lòng thế giới. Cha mời gọi các thầy luôn xác tín rằng Chúa hiện diện ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và nơi từng con người mà các thầy gặp gỡ. Vì thế, hành trang của người thừa sai không chỉ là những kiến thức đã được học hay những kỹ năng mục vụ, nhưng chính là Đức Kitô. “Hãy mang lấy Đức Kitô để đến với mọi người chưa nhận biết Chúa”, lời nhắn nhủ ấy trở thành kim chỉ nam cho hành trình sắp tới.

Các thầy được mời gọi trở nên những người mang bình an đến cho tha nhân, nhất là nơi những con người đang chất chứa nhiều âu lo, tổn thương và khát vọng. Nhưng trên hết, sứ mạng của người thừa sai là giúp mọi người nhận biết rằng Đức Kitô đang sống với họ, đang hiện diện giữa cuộc đời họ và không ngừng đồng hành với họ.



Năm nay, hành trình thực tập mục vụ của các thầy mang một nét đặc biệt. Các thầy không chỉ được sai đến những cộng đoàn xa xôi trong đất nước Việt Nam, nhưng còn được sai đi đến với những cộng đoàn mà Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang phục vụ ở nước ngoài. Những điểm đến khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, nhưng chỉ có một sứ mạng: đem Tin Mừng của Đức Kitô đến với con người, đặc biệt là những người nghèo và những người bị bỏ rơi.

Khi nghi thức sai đi khép lại, các thầy trở về với những chuẩn bị cuối cùng trước ngày lên đường. Từ mái trường Thánh Anphongsô, các thầy mang theo hành trang của người môn đệ thừa sai là Đức Kitô, lời kinh, kinh nghiệm đào luyện và lời sai đi của cộng đoàn. Một hành trình mới bắt đầu – hành trình của những người được sai đi để trao ban bình an và làm chứng rằng Đức Kitô vẫn đang sống và hiện diện giữa lòng nhân loại hôm nay.

Một số hình ảnh: Xem tại đây!

Truyền thông Học viện