
Trong hai ngày 7 và 8 tháng 8 năm 2026, quý Cha và quý Thầy học viên Học viện Thánh Anphongsô đã có chuyến hành hương đầy ý nghĩa về hai địa điểm gắn liền với đời sống đức tin của Giáo hội Việt Nam: Linh địa các Thánh Tử đạo Ba Giồng, thuộc Giáo phận Mỹ Tho, và Nhà thờ Tắc Sậy, thuộc Giáo phận Cần Thơ. Chuyến đi không chỉ là một hành trình về với những địa danh thánh thiêng, nhưng còn là dịp để những người đang sống đời dâng hiến trở về với cội nguồn đức tin, chiêm ngắm chứng tá của các bậc tiền nhân và làm mới lại lời đáp trả của mình trước tiếng gọi của Thiên Chúa.

Ngày 7/8, đoàn khởi hành về Linh địa Ba Giồng. Tại Linh địa Ba Giồng, Cộng đoàn Học viện dành thời gian cầu nguyện và dâng Thánh lễ. Những lời kinh vang lên giữa không gian linh thiêng như nối kết hiện tại với quá khứ. Trước chứng tá anh hùng của các vị tử đạo, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình: tôi đang sống đức tin thế nào? Tôi có đủ can đảm để trung thành với ơn gọi khi gặp thử thách? Đối với quý cha và quý thầy Học viện Thánh Anphongsô, câu hỏi ấy càng trở nên gần gũi, bởi hành trình đào luyện nên các tu sĩ, linh mục cũng chính là hành trình học cách thuộc trọn về Đức Kitô và phục vụ Hội Thánh trong mọi hoàn cảnh.

Ngày thứ hai (8/8) trong chuyến hành hương, Cộng đoàn Học viện đến với Nhà thờ Tắc Sậy – nơi gắn liền với cuộc đời và cái chết của Chân phước Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Điều làm nên vẻ đẹp của Nhà thờ Tắc Sậy không chỉ nằm ở ngôi thánh đường hay khu mộ của cha Trương Bửu Diệp, nhưng còn ở câu chuyện về một vị linh mục đã chọn ở lại với giáo dân trong thời khắc hiểm nguy. Chính sự hiện diện ấy đã trở thành một lời chứng mạnh mẽ về tình yêu mục tử: không bỏ rơi đoàn chiên, không chạy trốn trước gian nan, nhưng sẵn sàng trao ban chính mình vì người khác.

Hai ngày hành hương khép lại, quý Cha, quý Thầy lại trở về với nhịp sống quen thuộc của Học viện. Thế nhưng, hành trình ấy có lẽ chưa thực sự kết thúc. Bởi những gì mỗi người mang về không chỉ là những kỷ niệm, những bức ảnh hay những địa danh đã đi qua, mà còn là những câu hỏi âm thầm được gieo vào tâm hồn. Từ Ba Giồng đến Tắc Sậy, những chứng nhân của đức tin vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng chính cuộc đời đã hiến dâng. Và với những người đang được đào luyện để trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa Cứu Thế, lời chứng ấy trở thành một lời mời gọi: hãy sống một đức tin có chiều sâu, một ơn gọi có trách nhiệm và một tình yêu đủ lớn để trao ban.
Một số hình ảnh trong chuyến hành hương: Xem tại đây!
Truyền thông Học viện


