Nếu được mời gọi đi loan báo Tin Mừng tại một vùng đất xa xôi, bạn sẽ chuẩn bị gì để có thể dễ dàng hơn trong việc hội nhập văn hoá? Thiết nghĩ, chúng ta sẽ có nhiều thứ để chuẩn bị, nhưng có một thứ hành trang xem ra bắt buộc đó là ngôn ngữ. Bởi lẽ, ngôn ngữ chính là sợi dây liên kết con người xích lại gần với nhau. Khi nhìn rộng ra thế giới, chúng ta thấy ngôn ngữ phong phú và đa dạng biết chừng nào. Trên thế giới có gần 250 quốc gia và vùng lãnh thổ, và trong lòng các quốc gia đó, lại có hàng chục, hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Chỉ riêng tại đất nước Việt Nam chúng ta, 54 dân tộc anh em thì cũng đã có số ngôn ngữ tương đương như vậy. Như thế, một vấn đề đặt ra: Làm sao có một thứ ngôn ngữ chung để nối kết tất cả lại với nhau? Trước vấn đề nan giải như thế, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các công cụ chuyển đổi ngôn ngữ, các trang mạng xã hội nở rộ với hi vọng xoá bỏ rào cản và tạo nên tiếng nói chung giữa con người với nhau. Nhưng thực tế cho thấy, bên cạnh những hiệu quả tích cực, mạng xã hội giờ đây dường như đang cổ võ một lối ngôn ngữ của sự chia rẽ, đấu đá lẫn nhau hay thậm chí là sự vô cảm. Rõ ràng, ngôn ngữ chung này đang thiếu đi một yếu tố chí tử là con tim đầy tràn cảm xúc. Như thế, không chỉ ở thời đại này mà trong bất kỳ thời đại nào, con người cũng cần đến một thứ ngôn ngữ của tình yêu, vì con người sinh ra là để sống với - sống cho - sống vì nhau.

Chính trong năm nhà tập, khi ở trong sự tĩnh lặng, chiêm ngắm Mầu nhiệm Cứu độ mỗi ngày, chúng con khám phá ra: để có được sự hiệp thông, nối kết thực sự, chúng ta cần quay về với “Nguồn Tình Yêu” là Thiên Chúa, được thể hiện cách cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu Kitô chính là “Ngôn Ngữ Tình Yêu” mà Thiên Chúa muốn nói với nhân loại: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Hr 1,1-2). Và nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài tỏ lộ tâm can của mình: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì được sống” (Ga 3,16).

Đức Giêsu khi đến trần gian đã tuyển chọn các môn đệ, để các ông được ở với Người, được chiêm ngưỡng vinh quang phục sinh và được sai hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (x. Mc 16,15). Sau một năm được ở lại cùng Chúa trong sự tĩnh lặng, chúng con cũng lắng nghe được tình yêu của Đức Kitô thúc bách (x. 2Cr 5,14), ra đi công bố tình yêu của Thiên Chúa Cha, “Đấng đã yêu thương ta trước và đã sai Con của Người làm của lễ đền tội chúng ta (1Ga 4,10) và ban sự sống cho mọi kẻ tin vào Người qua Chúa Thánh Thần” (HP 6).

Kết thúc năm nhà tập cũng là khoảng thời gian chúng con hồi tưởng lại tình yêu mà Chúa đã thương ban cho chúng con. Tình thương đó được thể hiện cách cụ thể nơi sự đồng hành của quý Cha và sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của quý thân nhân, ân nhân. Chính quý vị đã và đang tiếp nối sự hiện diện của Chúa (x. HP 23) và làm cho “Ngôn Ngữ Tình Yêu” của Thiên Chúa Cha được vang lên mỗi ngày.

Chúng con, 10 anh em tập sinh lớp Đức Mẹ Mân Côi, xin được gửi đến tất cả quý vị cuốn tập san “Ngôn Ngữ Tình Yêu” là góp nhặt những tâm tư, tình cảm của chúng con trong suốt năm nhà tập này, như là một lời cảm ơn chân thành đến quý vị. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, để chúng con cũng luôn ý thức bản thân là một “Ngôn ngữ Tình Yêu” của Thiên Chúa Cha, để chúng con dùng hết những trí lực, khả năng Chúa ban mà thể hiện Ngôn Ngữ đó giữa lòng thế giới hôm nay.

Lớp Đức Mẹ Mân Côi, niên khóa 2025-2026