
Lúc 10h, thứ 4, ngày 05/08/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Châu Khê, đã diễn ra Thánh Lễ giỗ hai năm cho thầy Giuse Lê Nguyễn. Đến hiệp dâng Thánh Lễ có Cha Giuse Hồ Đắc Tâm - Cố vấn đặc vụ Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Cha Mác-cô Bùi Văn Chiến - Bề trên nhà Pleiku, Cha Giuse Phạm Hồng Tài - Bề trên cộng đoàn Măng Yang, quý Cha, quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế, quý tu sĩ nam nữ, cùng gia đình thân nhân và cộng đoàn giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse, bề trên cộng đoàn Măng Yang, chủ tế Thánh lễ mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Thầy Giuse Lê Nguyễn, sau hơn hai năm được Chúa gọi về.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Vinh Sơn Liêm Nguyễn Trường Chính, Chánh xứ Giáo xứ Châu Khê, mời gọi cộng đoàn sống tỉnh thức giữa cuộc đời nhiều bộn bề lắng lo. Đặc biệt, cha gợi nhắc lại đôi nét về cuộc đời của thầy Giuse Lê Nguyễn, tuy ngắn ngủi nhưng đã sống tinh thần sẵn sàng trong từng chọn lựa của mình, nhất là những lời thầy thốt lên trong nước mắt khi được tập sư hỏi: Con muốn dùng cuộc đời con để làm gì? Thầy thưa: Con muốn sử dụng đời mình để bước theo Chúa trong Dòng Chúa Cứu Thế mà rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.



Cuối Thánh lễ, đại diện gia đình, ông cố của Thầy Giuse đã gửi lời cảm ơn quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn. Ông cố dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã quan phòng, đồng hành với gia đình trong suốt thời gian qua, cách đặc biệt là hồng ân tiên khấn mà Chúa ban cho người em út của Thầy Giuse. Đó là Sr Mát-ta Lê Cẩm Tú, FMI, người vừa tuyên khấn lời đầu trong Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, ngày 02/07/2026 vừa qua.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha thánh Anphongsô, các Thánh trong dòng, cho thầy Giuse Lê Nguyễn sớm được hưởng vinh quang Nước Trời.
Truyền thông Học viện

