Diễn văn ra trường năm 2026
Kính thưa quý Bề trên, quý Giáo sư, quý học viên và quý thân hữu xa gần.
Chúng ta vừa bắt đầu năm học mới với Thánh Lễ khai mạc cầu xin Chúa chúc lành cho công việc học tập của niên khóa 2026-2027.
Một năm học mới sắp bắt đầu, chúng ta vui mừng bước vào một khởi đầu mới với niềm tin tưởng và hy vọng, dù chúng ta biết mình phải đối diện với những thách đố mới. Vào thời điểm hiện nay, người ta đang nô nức, xôn xao về trí thông minh nhân tạo. Có những điều kỳ diệu làm cho con người phải ngỡ ngàng thán phục. Có những tiện ích được rút ra từ những thành quả của AI nhưng cũng có không ít lo lắng khi thấy những hậu quả không mong đợi làm cho con người bị lệ thuộc. Người ta hoang mang vì không thấy được hết những gì đang diễn ra. Chúng ta cần xác định rằng: AI chỉ là phương tiện mà ta sử dụng nó giúp cho cuộc sống tốt hơn chứ chứ không để nó điều khiển ta hay biến ta trở thành nô lệ của phương tiện.
Giờ đây, chúng ta cử hành nghi lễ trao bằng tốt nghiệp cho một số học viên sau khi đã kết thúc chương trình đào tạo 6 năm Triết-Thần.
Các thầy thân mến,
Sau thời gian được đào tạo, chắc chắn các thầy cũng đã thu thập được nhiều kiến thức phong phú cho sứ vụ. Với thời gian học hành các thầy đã hình thành được những nền tảng vững chắc cho chính bản thân để có thể xác tín về những gì mình đã tin. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Những gì đã tiếp nhận có giúp các thầy biến đổi chính mình để vững vàng hơn trong lòng tin, mạnh mẽ hơn trong niềm trông cậy và nhiệt thành hơn trong lòng yêu mến không.
Các thầy cũng đã học nơi các Giáo sư phẩm chất của những con người tận tâm sống sứ mạng giảng dạy và của những con người có lòng tin chân chính giúp cho các thầy được trưởng thành về đời sống thiêng liêng. Các thầy cũng hãy sống như vậy với những người các thầy gặp gỡ, tiếp xúc trên con đường sứ vụ. Các thầy còn phải biết hệ thống hoá những kiến thức ấy để chúng làm trổ sinh hoa trái cho sứ mạng thừa sai trong tương lai sắp tới. Đừng để các kiến thức là những mảnh vụn rời rạc không được kết nối thành một tổng thể vững chắc.
Hôm nay, các thầy sẽ rời bỏ nơi đây, nhưng chắc hẳn ngôi trường này vẫn lưu giữ kỷ niệm của các thầy: các việc làm tốt đẹp của các thầy sẽ vẫn được tiếp nối nơi những thế hệ kế tiếp và những gì các thầy xây dựng hôm nay sẽ không rơi vào quên lãng. Các thầy sẽ đem những gì đã nhận được trong công cuộc đào tạo toàn diện nơi Học viện Anphongsô đi vào cuộc đời thật và xây dựng Nước Trời cách cụ thể.
Các thầy thân mến,
Các thầy rời bỏ nơi này nhưng Học viện Anphongsô vẫn còn trong trái tim, trong ký ức tươi đẹp của các thầy. Các thầy vẫn đang sống trong khung cảnh an bình, trong không gian tĩnh lặng hay trong bầu khí vui tươi tình huynh đệ như hôm nay. Dù ra đi nhưng các thầy cũng có thể mang tinh thần của nơi đây đến những nơi các thầy hoạt động để rồi ở những nơi ấy cũng là Học viện Anphongsô của các thầy.
Ngày hôm nay, các thầy sẽ cảm thấy niềm hân hoan lan toả khắp nơi khi các thầy hoàn thành sứ mạng được trao phó. Hội Dòng vui mừng, gia đình hãnh diện vì các thầy, và Hội Thánh cùng hân hoan dâng lời cảm tạ vì những gì các thầy đã chu toàn cách tốt đẹp nhất.
Các thầy thân mến,
Nhìn lại một hành trình đã qua với những thăng trầm của cuộc sống nhiều biến động mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua. Các thầy cũng đã lướt thắng những khó khăn của chính bản thân, để hôm này thành quả học tập không chỉ nói lên kết quả của điểm số mà còn cho thấy được sự phong phú của ân sủng, sự quảng đại của tình thương và sự trưởng thành của tâm hồn.
Các thầy cũng hãy nhớ đến những người đã tận tâm, tận lực lo cho các thầy. Những người các thầy có thể nhận ra ngay là những người trách nhiệm trong Hội Dòng, các vị Giáo sư đáng kính mến. Còn có những người âm thầm trợ giúp đó là những vị ân nhân giúp đỡ các thầy vì yêu mến Hội Thánh. Hôm nay, các thầy cũng hãy có những tâm tình biết ơn họ trong tâm hồn, hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho họ.
Các thầy thân mến,
Sau ngày lễ ra trường hôm nay, các thầy sẽ ra đi đến nơi nơi các thầy được sai đến. Có rất nhiều điều mới lạ sẽ chờ đón các thầy. Có thể có những bất ngờ sẽ xẩy đến nhưng các thầy đừng lo lắng! Hãy nhớ lại những lần các thầy đã vượt được khó khăn nhờ niềm tin vào sự yêu thương vô biên của Thiên Chúa, nhờ niềm hy vọng vì biết Chúa luôn đồng hành và nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng luôn dân dắt các thầy bước đi trong ánh sáng của Ngài. Cứ mạnh dạn nhìn về phía trước với niềm tin tưởng và phó thác.
Thư chung của Hội đồng Giám mục Viêt Nam muốn năm 2026-2027 là năm mà mỗi cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn thừa sai.
Công cuộc thừa sai không là việc làm của từng cá nhân mà là của cộng đoàn Kitô hữu. Các thầy hãy làm cho cộng đoàn mình được bừng cháy lửa nhiệt thành loan báo Tin Mừng nhờ tinh thần hăng hái của những người trẻ đầy nhiệt huyết và nhờ những điều mình đã học hỏi thắp lên ngọn lửa yêu mến. Hãy để Lời Chúa thấm vào tâm trí và trở thành ánh sáng soi dẫn tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta. Hãy mạnh dạn nói về Chúa cho người muốn tìm hiểu, và sẵn sàng trả lời cách hiền hòa cho bất cứ ai chất vấn về niềm tin và hi vọng của chúng ta (x. 1 Pr 3,15). “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,47). Hãy sử dụng các phương tiện truyền thông với tư cách cộng đoàn môn đệ thừa sai.
Ước gì, mỗi chúng ta trở thành người truyền cảm hứng và nhiệt tâm tông đồ cho cộng đoàn để mọi người cùng “hăng say làm việc trên cánh đồng truyền giáo, can đảm làm chứng cho Nước Chúa ở mọi nơi,” để qua những việc tốt lành chúng ta làm, người ta tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời (x. Thư chung HĐGM.VN 2025).
Xin Thiên Chúa ban xuống cho các thầy tràn đầy sinh lực mới.
Xin Chúa Cứu Thế dẫn bước các thầy trong hành trình thi hành sứ mạng.
Xin Thánh Thần Chúa đồng hành với các thầy trên mọi nẻo đường.
Xin Mẹ Maria bảo trợ đời sống phục vụ của các thầy.
Chúc các thầy lên đường bình an và gặt hái được nhiều hoa trái thánh thiện.
Xin cám ơn quý Bề trên, quý Giáo sư và quý học viên.
LM. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.
Giám đốc Học viện


