Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu:
TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

1. Dấu Thánh giá, hát kinh Chúa Thánh Thần, kinh Cáo mình

2. Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ

Lòng sùng Đức Maria được phong phú hoá dưới nhiều hình thức. Trong đó, Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ được yêu mến cách đặc biệt ngay từ những thế kỷ đầu của Hội Thánh. Lịch sử phụng vụ ghi nhận thánh Anselmô, nhà thần học Eadmer, thánh Bênađô, và nhà thần học Hugh St.Victor là những người đầu tiên quảng bá lòng sùng kính Trái Tim Đức Mẹ. Sau đó, thánh Brigitta và thánh Bênađô tiếp tục phong trào này.

Năm 1942, Đức Piô XII đã hiến dâng thế giới cho Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria. Đến năm 1944, ngài thiết lập lễ Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, và năm 1945, mở rộng lễ ấy ra khắp Hội Thánh.

Sau Công đồng Vatican II, lễ Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ được ấn định vào thứ Bảy, sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Người Việt Nam, với văn hoá Đạo Mẫu, đã đón nhận Trái Tim Mẹ với lòng yêu mến thiết tha. Người Việt đón nhận Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ không để cho vui, nhưng qua đó, họ tìm được một tấm gương, một sự nâng đỡ cho bản thân. Con cái Việt Nam của Mẹ luôn luôn cậy trông, bám chặt vào Mẹ như người con yếu đuối, nhỏ bé đến với mẹ mình. Nơi Mẹ, người Việt đã nhận được bao sự che chở, nâng đỡ, ủi an.

Thể hiện lòng sùng kính Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ, người Việt ta vẫn luôn yêu thích đọc kinh Hãy nhớ, kinh Kính mừng, đeo ảnh Trái Tim Mẹ bên mình… Nhiều chị em chọn bổn mạng là Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đó cũng là bổn mạng của nhiều giáo xứ, giáo họ, xóm giáo.

Chúng ta đã tỏ lòng sùng kính, yêu mến Trái Tim Mẹ qua việc đọc kinh, lần chuỗi, hành hương kính Đức Mẹ, nhưng chúng ta làm với tâm tình của một người con thảo hay như thói quen hình thức bên ngoài?

3. Hát (về Lời Chúa)

4. LỜI CHÚA: Lc 2,41-51

5. Suy niệm

Đối với người Việt, trái tim là hình ảnh chỉ tấm lòng và tâm hồn của một con người. Điều này thể hiện trong ngôn ngữ thường dùng: người có trái tim nhân hậu, trái tim bao dung,… Người Việt có cả một kho tàng chuyện dân gian về trái tim nhân hậu, bao dung, thanh sạch… của con người. Thế nhưng, những câu chuyện, những nhân vật ấy vẫn không thể nào thoả mãn được niềm khát khao vươn tới Chân - Thiện - Mĩ đích thực, bởi lẽ, tất cả chỉ là những câu chuyện hư cấu, với các nhân vật tưởng tượng.

Thế nên, ngay khi được biết về Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ, người Việt Nam vui mừng và thành kính đón nhận, vì họ tìm thấy một con người thật, một tấm gương sống động, một niềm khích lệ, một sự nâng đỡ lớn lao để giúp họ trở thành một con người hoàn thiện, với tấm lòng bao dung, thanh sạch. Người Việt biết rằng, Maria không phải là nhân vật tưởng tượng. Đây là một con người lịch sử, đã sống, làm việc và chịu thân phận như con người chúng ta. Con người này đã đi tiên phong trong việc từ bỏ mọi sự, để có một tấm lòng trinh trong dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, Maria đã nhận được những đặc ân cao trọng hơn người thường như: làm Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm nguyên tội, đồng trinh trọn đời, và lên trời cả hồn lẫn xác.

Chúng ta cùng điểm lại vài sự kiện có liên quan đến lòng sùng kính Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria.

Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với chị Catarina Labouré, thỉnh sinh dòng Nữ tử Bác ái, tại Paris (Pháp), để dạy làm mẫu “Ảnh lạ”: một mặt có ảnh Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng hứa với chị Catarina: “Tất cả những ai đeo “Ảnh lạ” đã làm phép sẽ được nhiều ơn lành”.

Anphongsô Ratisbone (người Do Thái), luật sư và chủ ngân hàng tại Pháp. Ông là một người không tin bất kỳ tôn giáo nào. Năm 1841, ông sang Rôma, tình cờ gặp Bá tước Bussière. Bá tước khuyên ông đeo “Ảnh lạ” và đọc kinh “Hãy nhớ”. Ratisbone nghe lời và làm theo. Năm sau, Bá tước lại rủ ông vào nhà thờ thánh Anrê. Chiều ý Bá tước, ông vào nhà thờ và được Đức Mẹ hiện ra. Ông tin, và ngay ngày hôm sau, xin nhận Bí tích Thánh tẩy. Sau đó, ông lấy tên đầy đủ là Anphongsô Maria Ratisbone, vào dòng Tên, chịu chức Linh mục năm 1848.

Giáo xứ Đức Bà thắng trận (Paris) là một giáo xứ khô khan, nguội lạnh. Năm 1836, Cha Chính xứ Carôlô des Genettes đang dâng Thánh lễ thì nghe một tiếng lạ thì thầm bên tai: “Hãy dâng nhà thờ và giáo xứ này cho Trái Tim vô nhiễm Đức Maria”. Cha Carôlô thi hành ngay sứ điệp đó, lạ lùng thay, đời sống đạo của các giáo dân trong xứ dần dần được phục hồi.

Năm 1840, tại Paris, Đức Mẹ hiện ra với chị Justina Bisqueyburn, dòng Nữ tử Bác ái, nhân ngày lễ Sinh nhật của Mẹ. Tay phải Người cầm trái tim của mình, có ngọn lửa xung quanh. Tay trái Mẹ cầm Áo Đức Bà xanh. Mặt bên này có hình Đức Mẹ. Mặt bên kia là một quả tim rực cháy toả sáng hơn mặt trời và trong trong suốt hơn thủy tinh. Quả tim có một lưỡi gươm đâm thâu. Bên trên quả tim có một Thánh giá và dòng chữ: “Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con, bây giờ và trong giờ lâm tử”.

Ngày 13 tháng 06 năm 1917, tại Fatima, trong lần hiện ra thứ hai, Mẹ nói với Lucia: “Chúa Giêsu muốn thiết lập lòng sùng kính Trái Tim vô nhiễm Mẹ trên khắp thế giới. Mẹ hứa ban ơn phần rỗi cho những ai có lòng sùng kính Trái Tim Mẹ. Linh hồn họ sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những bông hoa Mẹ trang hoàng ngai toà Chúa... Không bao giờ Mẹ bỏ con. Trái Tim vô nhiễm Mẹ sẽ là nơi con nương ẩn, và là đường dẫn đưa con đến cùng Thiên Chúa”. Hiện ra lần thứ ba, ngày 13 tháng 07 năm 1917, Mẹ khuyên Lucia khi hy sinh thì đọc: “Lạy Chúa Giêsu, con xin hy sinh vì lòng yêu mến Chúa, cho các tội nhân trở lại, và để đền tạ những tội lỗi đã xúc phạm tới Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria”.

6. Hát (về Đức Mẹ)

7. Lời cầu

Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, con xin tận hiến toàn thân con cho Mẹ.

Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, con xin trao phó linh hồn con cho Mẹ.

Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, con xin phó thác cuộc đời con cho sự chăm sóc của Mẹ.

Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, con đoan hứa sẽ bước theo sự hướng dẫn của Mẹ.

Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, con xin dâng hiến cuộc đời để phụng sự Mẹ.

Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, con xin dâng trọn linh hồn và thân xác con cho kho báu của Mẹ, là Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, con yêu mến Trái Tim vô nhiễm Mẹ.

Lạy Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria, con yêu mến Mẹ bằng trọn trái tim con. Amen.

8. Kinh Lạy Cha

9. Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa chí thánh, Chúa đã làm cho Trái Tim Đức Trinh Nữ Maria nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Vì lời Đức Nữ chuyển cầu, xin thương giúp chúng con cũng trở nên đền thờ Chúa ngự. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

10. Hát kết thúc, kinh Cám ơn, kinh Trông cậy