Ngày 02 tháng 02
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

1. Dấu Thánh giá, hát kinh Chúa Thánh Thần, kinh Cáo mình

2. Lịch sử ngày lễ

Lễ này còn gọi là lễ Nến. Nến toả sáng tượng trưng cho Chúa Kitô là “Ánh Sáng muôn dân”, như lời cụ già Simeon đã nói. Theo tục lệ người Rôma từ năm 700, Đức Thánh Cha làm phép, rồi phát nến cho dân chúng đi rước để ca tụng Chúa Kitô là Ánh Sáng. Cuộc rước nến này nhằm cải tạo cuộc rước đuốc của dân ngoại kính thần Faunus là thần của người và súc vật, đồng thời kỷ niệm thần Ceres cầm đuốc băng qua đồi tìm con gái là Properina bị Diêm vương cướp đoạt.

Ngày 02 tháng Hai hằng năm cũng là ngày Hội Thánh dành riêng để cầu nguyện cho đời sống thánh hiến của các tu sĩ nam nữ. Ngày này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1997. Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến mời gọi những ai sống đời thánh hiến noi gương Chúa Giêsu, là đối tượng tôn thờ duy nhất của họ, đồng thời, hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

3. Ý nghĩa của việc dâng con đầu lòng

Theo luật Do Thái thì tất cả các con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa. Vì vậy, cha mẹ con trẻ phải chuộc các em bằng một con chiên con hoặc một cặp bồ câu non. Những lễ vật này sẽ được dâng hiến Thiên Chúa thay cho các em.

Khi dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, Mẹ Maria biết rằng: lễ dâng này là khởi đầu cho lễ hy sinh mà Con của Mẹ sẽ hoàn tất trên núi Sọ để cứu chuộc loài người. Trong ngày lễ hôm nay, Hội Thánh muốn trình bày cho chúng ta hai ý nghĩa:

Thứ nhất: kỷ niệm cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đấng Cứu Thế với dân riêng Ngài, qua đại diện là ông già Simêon.

Thứ hai: Chúa Giêsu là Ánh Sáng chiếu soi cho mọi dân tộc trên mặt đất.

4. Hát (về Lời Chúa)

5. LỜI CHÚA: Lc 2,22-40

6. Suy niệm

Kinh Thánh nói rất rõ rằng: Hài Nhi Giêsu đã được chính tay Đức Mẹ và thánh Cả Giuse đưa vào đền thờ hiến dâng cho Thiên Chúa, đúng như luật Môsê đã dạy. Qua biến cố này, ta nhận thấy vai trò đặc biệt của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài cần đến sự cộng tác của Mẹ Maria. Và hôm nay, khi được hiến dâng cho Thiên Chúa, Hài Nhi Giêsu, một lần nữa, cần đến bàn tay người Mẹ của mình. Từ đó, chúng ta xác tín hơn về vai trò thiết yếu của Đức Mẹ trong cuộc đời Chúa Giêsu, cũng như cuộc đời mỗi người chúng ta.

Thánh Anphongsô nói: “Con Đức Bà, là con nhà Thiên quốc. Con Đức Mẹ, là con nước Thiên đàng”. Với niềm xác tín như thế, chúng ta hãy chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, và nhờ bàn tay dịu hiền của Mẹ dâng lên Thiên Chúa tất cả mọi sự trong cuộc đời chúng ta.

Chuyện kể rằng: Anrê Corsinô, ngay từ khi mới sinh đã được cha mẹ dâng hiến cách đặc biệt cho Đức Maria. Cha mẹ Anrê luôn luôn quan tâm giáo dục con trên đường đạo đức. Nhưng khi khôn lớn, Anrê đã bị tiêm nhiễm các thói hư từ những trẻ em vô giáo dục, và trở thành con người chơi bời hư đốn. Cha mẹ cậu hết sức đau buồn, ngày đêm tha thiết cầu nguyện cho con mình được cải thiện đời sống. Một hôm, mẹ Anrê vừa khóc vừa bảo con: “Anrê con ơi, con chính là con chó sói mà mẹ đã mơ thấy ngày xưa. Trước khi sinh con, mẹ nằm mơ thấy một con chó sói chạy vào nhà thờ Đức Mẹ ở Carmes, khi trở ra, nó đã trở nên hiền lành như con chiên. Cha mẹ đã hiến dâng con cho Đức Mẹ, cách sống của con rõ ràng đúng như giấc mộng mẹ đã thấy, ít là phần đầu. Mẹ sẽ sung sướng biết chừng nào, nếu trước khi nhắm mắt, mẹ được thấy phần thứ hai của giấc mơ”. Những lời nói tha thiết đó làm Anrê cảm động. Biết mình đã thành con riêng của Đức Mẹ, Anrê lo cải thiện đời sống, tránh xa dịp tội. Một thời gian sau, cậu từ bỏ lối sống cũ, dâng mình trong tu viện tại Carmes. Cậu chính là thánh Giám mục Anrê Corsinô.

Lạy Nữ vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ. Amen.

7. Hát (về Đức Mẹ)

8. Lời cầu

Anh Chị Em thân mến, hôm nay, chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Đức Mẹ và thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh. Nhìn từ bên ngoài, ta thấy Ngài làm theo luật dạy, nhưng thật ra, qua sự kiện này, Ngài đến gặp dân Ngài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

Đức Kitô là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là hàng Giám mục và Linh mục, luôn luôn hăng say giới thiệu Chúa cho tất cả mọi người.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Trên thế giới ngày nay, bóng tối của tội lỗi, hận thù, bao lực, chiến tranh vẫn còn dày đặc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa dùng ánh sáng thần linh của Ngài, mà xua tan bóng đêm tội lỗi, và soi sáng cho những ai đang bước đi trong đường ngay nẻo chính.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Từ hai ngàn năm nay, lúc nào cũng có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, dâng mình trong đời sống tu trì để phục vụ nhân loại cách hữu hiệu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những Anh Chị Em đó, luôn luôn trung thành với ơn gọi của mình.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Luật bác ái là luật cao quý nhất trong lề luật của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết nỗ lực không ngừng, để sống trọn vẹn điều luật quan trọng này.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Thương, xin cho chúng con hằng tuân giữ luật yêu thương của Chúa, để chúng con được sống muôn đời trong tình thương của Ngài. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

9. Kinh Lạy Cha

10. Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm, và hôm nay, được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa, cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

11. Hát kết thúc, kinh Cám ơn, kinh Trông cậy