Ngày 31 tháng 05
ĐỨC MARIA
THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT
1. Dấu Thánh giá, hát kinh Chúa Thánh Thần, kinh Cáo mình
2. Lịch sử ngày lễ
Theo lịch sử phụng vụ thì lễ Đức Maria thăm viếng đã được Hội Thánh Rôma mừng kính vào ngày 28 tháng 04 hàng năm.
Năm 1401, Đức Thánh Cha Bonifacio IX chỉ định mừng kính vào ngày 02 tháng 07.
Năm 1969, Đức Thánh Cha Phaolô VI lại chuyển sang ngày 31 tháng 05 cho gần lễ Truyền tin (25/03).
Đức Thánh Cha Phaolô VI nói: “Lễ Đức Maria thăm viếng nhắc nhớ việc Rất Thánh Đồng Trinh đang khi cưu mang Con Thiên Chúa, đã không quản ngại lên đường viếng thăm, giúp đỡ bà Êlisabét, và công bố lòng thương xót của Thiên Chúa Cứu Chuộc”.
Từ Nadarét, Mẹ Maria “vội vã” lên đường đi thăm bà chị họ ở làng Ainkarim, phía tây nam Giêrusalem, mất từ 4 đến 5 ngày đường. Trong biến cố này, xảy ra ba sự kiện với ba niềm vui:
Bà Êlisabét đã nói: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43).
Gioan nhảy lên mừng rỡ: “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1,44).
Mẹ Maria thì ca lên: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,47).
3. Hát (về Lời Chúa)
4. LỜI CHÚA: Lc 1,39-56
5. Suy niệm
Nhà nào được một bậc vương giả đến thăm và ban ân lộc, thì người đời thường cho là nhà đó có phúc. Nhà nào được Nữ vương vũ trụ viếng thăm, linh hồn nào được Mẹ Maria thăm viếng, thì thật là có phúc bội phần. Cha Engelgrave cảm thán: “Phúc thay ngôi nhà được Mẹ Thiên Chúa đến thăm!”. Do đó, lễ “Mẹ thăm viếng” cũng thường được gọi là lễ “Đức Mẹ ban ân sủng”.
Lúc truyền tin cho Mẹ Maria, sứ thần Gabrien báo cho Mẹ biết: bà Êlisabét, người chị họ của Mẹ, đã mang thai được sáu tháng, dù đã lớn tuổi và mang tiếng là son sẻ. Nghe tin đó, Mẹ “vội vã” lên đường thăm người chị có phúc. Cuộc thăm viếng này không chỉ là một hành động bác ái, mà còn để chia sẻ niềm vui giữa hai người mẹ được Thiên Chúa nhìn đến. Mẹ mang Chúa Cứu Thế, mang bình an, hạnh phúc đến cho gia đình Dacaria. Đồng thời, hai người mẹ được dịp cùng ca ngợi tình thương vô biên của Thiên Chúa. Và này, hai người mẹ vừa gặp nhau thì đứa con trong dạ Êlisabét liền nhảy mừng. Và chính bà được Thánh Thần thúc đẩy để ngợi khen Mẹ Thiên Chúa: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em” (Lc 1,42-45).
Khi đó, Chúa Giêsu thi hành sứ mạng của Ngài trước khi sinh ra: thánh hoá Gioan Tẩy Giả ngay lúc còn trong dạ mẹ. Còn Gioan thì thực hiện sứ mạng tiền hô của mình khi nhảy mừng Đấng Cứu Thế. Đức Maria, nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, đã cất lên bài ca Magnificat, bài ca cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, với những lời lẽ vô cùng cao quý. Những lời lẽ mà Hội Thánh luôn dùng để ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi…” (Lc 1,46-55).
Lạy Nữ
vương, Mẹ đã vội vã biết bao khi đi thăm bà Êlisabét. Xin Mẹ đoái thương thăm
viếng nhà linh hồn nghèo nàn của con, xin Mẹ hãy mau đến. Mẹ biết linh hồn con
nghèo khổ biết bao, và đang bị xâu xé vì bao điều:
nào là những tình cảm phóng túng, nào là những tập quán xấu xa, nào là vô vàn
tội lỗi… Những điều đó có thể làm con trầm luân đời đời. Nhưng, lạy Mẹ là Đấng
giữ kho ơn Chúa, chỉ có Mẹ mới làm cho con nên sang giàu, chỉ có Mẹ mới chữa
hồn con khỏi những tàn tật của nó. Xin Mẹ đến thăm con, khi con còn sống ở đời
này, nhất là, xin Mẹ đến thăm viếng con trong giờ con hấp hối, vì lúc ấy, con
còn cần được Mẹ giúp đỡ nhiều hơn cả.
6. Hát (về Đức Mẹ)
7. Lời cầu
Chúa là Mặt Trời soi đường công chính, đã muốn cho Đức Mẹ xuất hiện tựa hừng đông, xin cho chúng con biết theo Mẹ, mà bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa là Ngôi Lời hằng hữu, Thánh Mẫu Chúa đã chọn phần tuyệt hảo, là lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Mẫu, mà gắn bó cùng Chúa trọn đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa là Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã muốn cho Đức Mẹ đứng kề bên thánh giá, xin nhậm lời Mẹ chuyển cầu, mà cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu độ.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa là con Đức Trinh Nữ Maria, và là anh của chúng con, xưa trên thánh giá, Chúa đã xin Đức Mẹ làm Mẹ thánh Gioan, xin cho chúng con cũng nhận biết Người là mẹ, và trọn niềm hiếu thảo với Người.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
8. Kinh Lạy Cha
9. Lời nguyện
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ngay khi còn cưu mang Thánh Tử Giêsu, Thánh Mẫu Maria đã được Cha soi sáng, và Người đã đi thăm bà Êlisabét. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Đức Maria ngợi khen Cha muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
10. Hát kết thúc, kinh Cám ơn, kinh Trông cậy

