Hôm nay, trong không khí dịu mát của những ngày đầu hè, tại Nhà nguyện Giêrađô thuộc Cộng đoàn Mai Thôn, một buổi hội ngộ đong đầy tình huynh đệ đã diễn ra. Đó là Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ – Bổn mạng của anh chị em giới trẻ Tây Nguyên đang sinh sống và làm việc tại Giáo xứ Bình Thuận.



Ngay từ 7 giờ sáng, khuôn viên đã rộn rã tiếng cười nói. Sự gắn kết được thắp lên qua buổi giao lưu thể thao đầy nhiệt huyết giữa các bạn trẻ đến từ nhiều dân tộc anh em (Ba-na, Rơ-ngao, Ê-đê,...) và quý Thầy Học viện. Những bước chạy không khoảng cách đã xóa nhòa đi những mệt mỏi của đời sống mưu sinh, dệt nên sợi dây gắn kết của tình anh em một nhà.



Khi nhịp điệu sôi nổi khép lại, không gian dần bước vào khoảng lặng linh thiêng. 9 giờ sáng, các bạn trẻ cùng nhau tĩnh tâm, dọn mình xưng tội để chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp nhất. Đến 10 giờ, hồi chuông vang lên mời gọi cộng đoàn Thánh lễ tạ ơn.

Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng với sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám đốc Học viện Thánh Anphongsô, Cha Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thi và Cha Fx. Nguyễn Đức Huy – hai vị Giáo sư triết học, cùng quý Soeur, quý Thầy và đông đảo cộng đoàn. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse đã khơi gợi lại hình ảnh thiêng liêng của Thánh Cả: một người thợ mộc âm thầm, giản dị nhưng mang trong mình lòng nhiệt thành sâu sắc. Dù chỉ là một người lao động bình thường, Chúa đã tin tưởng giao cho ngài một trọng trách vĩ đại – làm Cha nuôi của Chúa Giêsu. Từ hình ảnh đó, Cha mời gọi mỗi người trẻ, vượt qua những rào cản của văn hóa, nghề nghiệp, hãy thắp sáng tinh thần truyền giáo, can đảm giới thiệu Chúa ngay tại chính môi trường làm việc của mình.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng quây quần bên bàn tiệc mừng ngày lễ Bổn mạng. Giữa cái nắng dịu nhẹ của Sài Gòn khi vào hè, những tiếng hát trong trẻo vang lên mang theo âm hưởng bình yên, tiếng vọng . Niềm vui ngày gặp gỡ đã đan kết nên một bầu khí gia đình thật ấm áp và đượm tình yêu thương.



Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn nung nấu lòng mến Chúa. Cách riêng, cho nhóm Giới Trẻ Tây Nguyên được bình an trong công việc và biết noi gương Thánh Cả, trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng giữa cuộc đời. Amen.

Một vài hình ảnh: Xem tại đây

Ban Truyền thông Học viện