Ngày 27 tháng 06
ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

1. Dấu Thánh giá, hát kinh Chúa Thánh Thần, kinh Cáo mình

2. Bức ảnh “Đức Mẹ hằng cứu giúp”

Chân dung Đức Mẹ nổi bật hẳn trên nền màu vàng thẫm, tay trái ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng, khăn trùm đầu màu xanh biếc, áo trong màu đỏ. Đầu đội triều thiên quý và đang cúi xuống Đức Chúa Con (ngày nay, bức ảnh gốc đặt tại đền thờ thánh Anphongsô, ở Rôma, đã được phục chế lại nguyên gốc, không có triều thiên). Trên khăn trùm hiện rõ một ngôi sao sáng. Bốn chữ Hi Lạp viết tắt ở trên: “M.P.O.Y”, có nghĩa là “Mẹ Đức Chúa Trời”.

Đức Chúa Con mặc áo xanh, thắt dây đỏ. Chúa không nhìn Đức Mẹ, mà lại hơi quay đầu về đằng sau nhìn một vật gì làm Ngài khiếp sợ. Hai tay Chúa nắm chặt lấy tay phải Đức Mẹ, như nài xin Mẹ che chở. Chúa quay mình quá mạnh khiến cho chiếc dép tuột ra, chỉ còn hơi vướng lại ở chân. Bên trái Chúa có dòng chữ, cũng bằng tiếng Hi Lạp: “IC-XC”, nghĩa là “Giêsu Kitô”.

Chúa có vẻ sợ hãi như thế, là vì Ngài thấy bên trái, một Thiên thần đang dâng cho Ngài những khổ giá mà Ngài sẽ phải chịu sau này. Bên trên ta đọc thấy chữ “OAG”, nghĩa là “Tổng lãnh Thiên thần Gabrien”. Bên phải ta nhận thấy một Thiên thần khác cầm cái bình có một cây giáo và một cây sậy cắm miếng bọt bể. Liền trên cũng thấy chữ viết tắt “OAM”, nghĩa là “Tổng lãnh Thiên thần Micaen”.

3. Ý nghĩa bức ảnh

Nhìn bức ảnh ấy ta có thể tìm ra những ý nghĩa như sau:

- Chúa nắm chặt tay Đức Mẹ, chỉ rằng, ngay từ lâu, Chúa đã cho Đức Mẹ tham dự việc cứu thế.

- Chúa nép mình vào cánh tay Đức Mẹ, tỏ rằng, chính lòng Đức Mẹ là nơi ta phải ẩn náu khi sợ hãi lo buồn.

- Để Đức Mẹ giữ chặt hai tay mình, Chúa có ý dạy ta: Đức Mẹ có thể kêu xin quyền năng vô cùng của Chúa.

Tất cả những cử chỉ của Chúa và Đức Mẹ ở bức ảnh, đều tỏ ra những chức phẩm của Đức Mẹ là Mẹ Chúa, là Mẹ loài người, là Đấng hiệp công cứu chuộc, là vị trung gian cho ta được hết mọi ơn, là người lãnh nhận tất cả đau khổ, và đồng thời, cũng được đầy tình yêu mến và quyền phép để làm tròn các phận sự kia.

Tất cả các danh xưng ấy được kết lại trong tước hiệu ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, là tước hiệu chính Đức Mẹ đã tự chọn.

Tước hiệu này rất thích hợp cho chúng ta là những kẻ cần phải nhờ Đức Mẹ cứu giúp luôn. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nghĩa là Đức Mẹ cứu giúp chúng ta khi đau khổ ;
cứu giúp chúng ta khi nguy nan, khi lâm cơn cám dỗ, khi sa ngã trong vòng tội ; cứu giúp chúng ta trong hôm nay, bất kỳ chúng ta làm việc gì, chịu sự đau khổ nào ; cứu giúp ngày mai và mọi ngày khác, khi vui cũng như lúc buồn ; cứu giúp chúng ta trong ngày sau hết, lúc ta thở hơi cuối cùng ; cứu giúp chúng ta khi chúng ta phải giam trong lửa luyện ngục.

Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải hằng chạy đến khẩn cầu Mẹ, có thế, mới trông chắc được phần rỗi.

4. Hát (về Lời Chúa)

5. LỜI CHÚA: Ga 2,1-12

6. Suy niệm

Tội lỗi của chúng ta nhiều đó, nhưng có nhiều đến mức lung lạc được lòng chúng ta tin tưởng vào Mẹ không? Nhất định là không! Không bao giờ Đức Maria quên rằng: Mẹ đã được chọn làm Mẹ tình thương. Nếu không có đau thương, thì còn chỗ nào để mà thương xót? Chẳng có bà mẹ nào lại có thể từ chối lời kêu xin của đứa con phong hủi. Cho dù vết thương tội lỗi của chúng ta có hôi thối đến đâu, Mẹ vẫn không ghê tởm, trái lại, Người càng tha thiết mong được chữa lành cho chúng ta.

Hơn nữa, sự cảm thông và lòng yêu thương vô bờ bến của Mẹ, không cho Mẹ đợi chờ chúng ta đến cầu xin mới cứu chữa. Thánh Anselmô áp dụng cho Mẹ lời của Đức Khôn Ngoan mà rằng: Ai khao khát được Mẹ bao bọc chở che, thì Mẹ đi bước trước đến với họ (x. Kn 6,13).

Mẹ không chờ ta kêu xin mới đáp lời: Mẹ ưu ái lo cho người khốn khổ, và lòng trắc ẩn của Mẹ luôn luôn đáp ứng trước. Do đâu? Do con tim Mẹ tràn ngập xót thương. Mẹ không thể ngồi yên trước một cảnh khốn cùng, thấy chúng ta cần gì là mẹ cứu giúp ngay.

Ai e ngại không dám chạy đến cùng Mẹ, không dám xin Mẹ cứu giúp, thì hãy nghe lời Đức Thánh Cha Innôcentê III thưa cùng Mẹ rằng: “Lạy Mẹ, nào có ai đến kêu cầu cùng Mẹ mà không được nhậm lời?”. Chân phúc Êutykianô cũng nói: “Nào ai xin Mẹ mà không được Mẹ nhậm lời? Không ai cả! Không ai cả!”.

Cho nên, mỗi khi cầu xin cùng Mẹ xót thương, chúng ta hãy vững vàng tin tưởng đọc lời sau đây của thánh Augustinô: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời”. Thế thì, lạy Nữ vương rất khoan nhân, xin Mẹ chịu để con thưa rằng: Không, con không muốn là người bất hạnh nhất, đến kêu xin Mẹ mà lại bị Mẹ bỏ rơi.

7. Hát (về Đức Mẹ)

8. Lời cầu

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục.

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

9. Kinh Lạy Cha

10. Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con: Mẹ của Chúa, là Đức Maria làm Từ Mẫu. Người là Đấng chúng con tôn kính qua ảnh tượng danh tiếng này, và luôn luôn sẵn sàng cứu giúp chúng con. Xin cho chúng con biết chuyên cần kêu xin Mẹ nhân lành thương giúp, để được hưởng nhờ luôn mãi ơn cứu chuộc Chúa ban. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

11. Hát kết thúc, kinh Cám ơn, kinh Trông cậy