Trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, Gia đình Dự tu Sài Gòn Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã tổ chức Tam nhật mừng kính Chân phước Gennaro Maria Sarnelli, vị bổn mạng của anh em Dự tu. Đây là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình ơn gọi của mình qua việc chiêm ngắm cuộc đời, sứ mạng và lòng nhiệt thành tông đồ của vị Chân phước, một cộng sự thân tín của thánh Anphongsô Maria De Ligôri trong những năm đầu của Dòng Chúa Cứu Thế.
Ngày đầu tiên của Tam nhật giúp anh em tìm hiểu về cuộc đời và hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi của Chân phước Sarnelli. Sinh năm 1702 tại Napoli trong một gia đình quý tộc, ngài sớm thành công trên con đường học vấn và sự nghiệp. Tuy nhiên, qua những lần phục vụ các bệnh nhân nghèo, ngài đã nhận ra lời mời gọi của Chúa và quyết định từ bỏ danh vọng để trở thành linh mục, dấn thân loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khổ và bị bỏ rơi hơn cả.
Ngày thứ hai, cộng đoàn cùng khám phá một nét nổi bật trong sứ vụ của Chân phước Sarnelli: lòng nhiệt thành bảo vệ phẩm giá con người. Trong bối cảnh xã hội Napoli còn nhiều bất công, ngài đã can đảm lên tiếng bênh vực phụ nữ và trẻ em bị bóc lột, đồng thời góp phần giáo dục đức tin cho người lao động và giới trẻ. Cùng với thánh Anphongsô, ngài cộng tác tích cực trong các hoạt động mục vụ và truyền giáo, trở thành chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa giữa những người nghèo.
Ngày cuối cùng của Tam nhật hướng cộng đoàn đến hình ảnh một vị tông đồ sống trọn vẹn cho Tin Mừng. Dù sức khỏe yếu kém, Chân phước Sarnelli vẫn không ngừng truyền giáo, phục vụ và trước tác. Trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ 42 năm, ngài đã để lại nhiều tác phẩm giá trị về thần học, luân lý và đời sống thiêng liêng. Chính thánh Anphongsô đã gọi ngài là “một núi lửa nhiệt thành”, bởi nơi ngài luôn bừng cháy tình yêu dành cho Thiên Chúa và các linh hồn.
Cao điểm của Tam nhật là Thánh lễ mừng kính Chân phước Gennaro Maria Sarnelli. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giám đốc Giuse Trần Hữu Hoan đã suy niệm trên hình ảnh cây nho và cành nho trong Tin Mừng thánh Gioan: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Qua đó, cha mời gọi anh em Dự tu nhìn lại cuộc đời Chân phước Sarnelli như một minh chứng sống động cho đời sống gắn bó mật thiết với Đức Kitô.
Cha Giuse nhấn mạnh điều làm nên sự thánh thiện và những hoa trái nơi Chân phước không chỉ là các hoạt động tông đồ hay những công trình ngài thực hiện, nhưng trước hết là đời sống kết hợp sâu xa với Chúa Giêsu. Từ sự kết hợp ấy, ngài đã trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa qua việc phục vụ người nghèo, bảo vệ những người yếu thế và cộng tác đắc lực trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Từ gương sáng của vị bổn mạng, cha Giám đốc cũng nhắn nhủ anh em Dự tu luôn đặt Đức Kitô làm trung tâm đời sống, biết siêng năng cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và trung thành với hành trình ơn gọi. Chỉ khi gắn bó với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho, người môn đệ mới có thể sinh những hoa trái bền vững cho Nước Thiên Chúa.
Tam nhật mừng kính Chân phước Gennaro Maria Sarnelli khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Nguyện xin Chân phước tiếp tục chuyển cầu cùng Chúa cho anh em Dự tu Sài Gòn biết noi gương ngài trong đời sống đức tin, lòng nhiệt thành tông đồ và tình yêu dành cho những người nghèo khổ, bị bỏ rơi hơn cả, để mỗi người ngày càng trưởng thành hơn trên hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi.
Cuối thánh lễ cha giám đốc đã giới thiệu với gia đình Dự tu về các em độ tuổi cấp 3 tham gia lớp tìm hiểu ơn gọi mùa hè năm nay, đây là thời gian giúp các em có những trải nghiệm về đời tu.

Một số hình ảnh: 





Dự Tu DCCT Sài Gòn