“Xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con.”

Từ ngày 03–05/09/2026, anh em Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã có những ngày tĩnh tâm đầu năm học tại Nhà Tĩnh Tâm Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Giáo Phận Ban Mê Thuột.

Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, với sự đồng hành của Cha giảng phòng Phê-rô Nguyễn Bá Quốc Linh, Cha Giám đốc Giuse Trần Hữu Hoan và Cha Phụ tá Gioan Baotixita Hồ Thanh Dũng, anh em được mời gọi tạm gác lại những bận rộn bên ngoài để trở về với chính mình, gặp gỡ Chúa và lắng nghe tiếng Người trong hành trình ơn gọi.

Ba ngày tĩnh tâm trở thành ba bước của một hành trình nội tâm.

NGÀY THỨ NHẤT – TÔI ĐANG TÌM GÌ?

Tình Tạo Dựng – Chúa Cha

Bước đầu tiên là dừng lại để nhìn vào chính mình.

Tôi bước vào Nhà Dòng để làm gì? Tôi đang tìm kiếm điều gì? Tôi có thực sự đang tìm Chúa, hay đang tìm một điều gì khác nơi ơn gọi?

Qua việc chiêm ngắm Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng, anh em được mời gọi nhớ lại rằng mỗi người hiện diện trên thế gian không phải là một sự tình cờ, nhưng là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương và có một kế hoạch riêng.

Con người dễ quên những ân tình Chúa ban, dễ quên lý do mình bắt đầu. Vì thế, tĩnh tâm là cơ hội để mỗi người trở về với ký ức của tình yêu: nhớ lại Chúa đã yêu thương, dẫn dắt và gọi tôi như thế nào.

Câu hỏi được đặt ra rất đơn sơ nhưng sâu xa:

“Nếu hôm nay Chúa hỏi: Con đang tìm gì? Tôi sẽ trả lời Người thế nào?”

Và từ đó, mỗi người được mời gọi xác định lại điều mình đang tìm kiếm nơi hành trình Dự Tu: không phải trước hết là tìm một tương lai cho mình, nhưng là tìm Chúa và khám phá điều Chúa muốn nơi cuộc đời mình.

NGÀY THỨ HAI – TÔI ĐÃ VÀ ĐANG THẤY GÌ?

Tình Chứa Chan – Chúa Giêsu

Nếu ngày thứ nhất là nhìn vào điều mình đang tìm, thì ngày thứ hai là nhận ra điều Chúa đang làm nơi cuộc đời mình.

Tôi đã khám phá gì về chính mình?

Tôi đã nhận ra gì nơi anh em và Hội Dòng?

Tôi đã cảm nhận gì về tình yêu Thiên Chúa?

Và trước cánh đồng truyền giáo, đặc biệt nơi những người nghèo và bị bỏ rơi, điều gì đang đánh động trái tim tôi?

Tất cả được quy tụ nơi Tình Chứa Chan – Ơn Cứu Chuộc chứa chan nơi Đức Kitô.

Theo linh đạo Thánh Anphongsô, tình yêu cứu chuộc được chiêm ngắm cách đặc biệt nơi Máng Cỏ – Thập Giá – Thánh Thể – Đức Maria. Từ một Thiên Chúa cúi xuống làm người nơi máng cỏ, trao ban chính mình trên Thập Giá, ở lại nơi Thánh Thể và trao ban cho nhân loại Người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria, anh em được mời gọi nhận ra:

Ơn gọi không bắt đầu từ việc tôi yêu Chúa, nhưng từ việc tôi nhận ra Chúa đã yêu tôi trước.

Và nếu hôm nay Chúa lại gọi tôi bước theo Người, tôi có sẵn sàng đáp lại tình yêu ấy bằng chính cuộc đời mình không?

NGÀY THỨ BA – TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

Tình Tri Kỷ – Chúa Thánh Thần

Ngày cuối cùng đưa anh em đến với một câu hỏi rất thực tế:

Nếu chọn đi theo Chúa, tôi sẽ được gì? Và tôi phải từ bỏ điều gì?

Đi tu là một chọn lựa giữa nhiều chọn lựa của cuộc đời. Nhưng nơi ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế, sự từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là trao lại cho Chúa một cuộc đời để Người thực hiện nơi đó một điều lớn lao hơn.

Người môn đệ không chỉ có một tương lai khác, nhưng được trao ban một gia đình lớn hơn, một sự tự do mới và một cuộc đời có sứ mạng, có mục đích.

Tự do Kitô giáo không phải là muốn làm gì thì làm, nhưng là được tự do để yêu thương, phục vụ và trao ban chính mình.

Và điều lớn nhất người môn đệ nhận được không phải là một cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng là một trái tim được Chúa đốt cháy bằng tình yêu – một trái tim biết mình thuộc về Đức Kitô và được sai đi phục vụ anh chị em.

Vì thế, câu hỏi cuối cùng của kỳ tĩnh tâm cũng là câu hỏi dành cho mỗi người:

“Chúa đã trao cho tôi một cuộc đời. Tôi có dám trao lại cuộc đời ấy cho Chúa không?”

BA NGÀY – MỘT LỜI ĐÁP TRẢ

Khép lại ba ngày tĩnh tâm, anh em Dự Tu được mời gọi mang theo không chỉ những suy nghĩ mới, nhưng trên hết là một tương quan sâu hơn với Đức Kitô và một cái nhìn rõ hơn về chính mình.

Tôi đang tìm gì?

Tôi đã và đang thấy gì?

Tôi sẽ được gì?

Từ Tình Tạo Dựng của Chúa Cha, đến Tình Chứa Chan nơi Đức Kitô, và cuối cùng là Tình Tri Kỷ của Chúa Thánh Thần, ba ngày tĩnh tâm trở thành một hành trình giúp người trẻ nhớ lại tình yêu đã nhận, nhận ra tiếng gọi đang vang lên và can đảm trao lại cuộc đời cho Chúa.

Năm học mới bắt đầu. Hành trình ơn gọi vẫn còn dài. Nhưng từ những khoảng lặng này, mỗi người được mời gọi bước tiếp với một trái tim mới:

Biết mình hơn – yêu Chúa hơn – và sẵn sàng trao ban hơn.

Gặp gỡ Đức Kitô – Được biến đổi – Và được sai đi!

Tin và ảnh: Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn