
Sáng thứ Bảy, ngày 06.6.2026, tại Học viện Thánh Anphongsô, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã long trọng cử hành ngày lễ tạ ơn mừng 50 năm Hồng ân Linh mục và mừng thọ 80 tuổi của cha cố Tôma Trần Quốc Hùng, C.Ss.R. Đây là dịp đặc biệt để mọi người có cơ hội cùng với cha cố nhìn lại hành trình cuộc đời đầy ân sủng của ngài. Đồng thời, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân mà Người đã tuôn đổ xuống trên cha cố Tôma trong suốt hành trình 80 năm làm con Chúa và 50 năm sống đời linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế.
Hiện diện trong ngày lễ Tạ ơn có quý cha, quý thầy trong Hội đồng cố vấn Tỉnh Dòng, quý cha, quý thầy đến từ các cộng đoàn trong Tỉnh Dòng, quý cha khách trong và ngoài giáo phận, cùng quý thân nhân, ân nhân và khách mời.
Mở đầu chương trình của ngày lễ, vào lúc 8:30 đã diễn ra chương trình “Hoan ca tạ ơn” do quý thầy Học viện Thánh Anphongsô thực hiện. Qua những lời ca, tiếng hát chan chứa tâm tình biết ơn, quý thầy mong muốn cùng với cha cố Tôma cùng nhìn lại một hành trình dài đã đi qua, và cùng cảm tạ Thiên Chúa vì đã gìn giữ cha trong suốt 50 năm sống đời linh mục trong sự trung tín và bền chí với ơn gọi linh mục tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.
Cao điểm của ngày mừng lễ là Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 10:00 tại nhà nguyện của Học viện thánh Anphongsô trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám đốc Học viện thánh Anphongsô, đã có những lời chia sẻ rất xúc động trong dịp kỷ niệm đặc biệt của cha cố Tôma. Ngài chia sẻ, ngày lễ kỷ niệm là dịp đặc biệt để nhìn lại chặng đường 80 năm sống đời con Chúa, và 50 năm sống đời linh mục của cha cố Tôma. Đó là hành trình được dệt nên bởi biết bao hồng ân Thiên Chúa giữa những thăng trầm của cuộc sống. Cha Giám đốc Học viện cũng liên hệ, như thánh Tông đồ Anrê là con người mạnh mẽ trong sự âm thầm, chọn giới thiệu Chúa cho Phêrô, và rồi lắng xuống để Chúa Giêsu được lớn lên, thì cuộc đời linh mục của cha cố Tôma cũng vậy. Đó không chỉ là hành trình miệt mài phục vụ, nhưng còn là hành trình của những hy sinh âm thầm, những gian nan thử thách và cả những lúc đau khổ, chán chường của phận người. Tuy nhiên, bằng ơn Chúa nâng đỡ, cha cố Tôma đã luôn kiên vững bước đi trong ơn gọi mà mình đã chọn lựa, trung thành với sứ mạng và linh đạo của một tu sĩ linh mục thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Đặc biệt, hành trình linh mục của cha cố Tôma gắn liền với sự phát triển của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Từ một vùng đất còn hoang sơ, bằng lòng nhiệt thành mục vụ của người mục tử, tinh thần dấn thân và những hy sinh bền bỉ qua năm tháng, ngài đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nơi đây trở thành một trung tâm hành hương quen thuộc với nhiều tín hữu. Nhưng cha cố lại không cần được ai biết đến, hay nhắc tới công lao của mình. Ngài chọn phục vụ trong âm thầm, vui tươi và lạc quan với cuộc sống linh mục của mình.
Trước khi kết thúc Thánh lễ và ban phép lành trọng thể, cha cố Tôma Trần Quốc Hùng, C.Ss.R, đã có những tâm tình tri ân gửi đến quý cha, quý thầy, quý ân nhân, thân nhân và quý khách đã đến tham dự thánh lễ trong dịp kỉ iệm đặc biệt của ngài. Trong niềm xúc động, cha cố Tôma bày tỏ tâm tình, rằn nhìn lại chặng đường dài đã đi qua, cuộc đời của ngài quả là những tháng năm được đặt trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Như câu châm ngôn đời linh mục mà cha cố Tôma đã chọn: “Con chỉ là đầy tớ vô dụng.” (x. Lc 17,10), cha cố luôn nhận thấy mọi việc mình làm đều rất bé nhỏ và bản thân chỉ là một đầy tớ vô dụng được Chúa yêu thương chọn gọi và sử dụng.
Khép lại ngày lễ tạ ơn, mọi người cùng quy tụ trong bữa tiệc huynh đệ thân tình để chia sẻ niềm vui với cha cố Tôma.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban cho cha cố Tôma Trần Quốc Hùng luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và niềm vui trong đời sống dâng hiến, để ngài luôn là chứng nhân của niềm hy vọng và Tin Mừng cứu độ, và là tấm gương trung thành cho các thế hệ tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế noi theo.
Một số hình ảnh trong ngày lễ: Xem tại đây!
Ban Truyền thông Học viện


